Đại Hội Thân Hữu Đồng Công: Tri ân cảm tạ

Quí THĐC rất thân thương trong Lòng Đồng Công Thương Xót của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Tạ ơn Chúa - Mẹ, nhờ lời chuyển cầu của Anh Cả, Thánh Thần quả thực đã hiện diện giữa Đại Hội THĐC III 25-28/5/2023 cuối tuần vừa qua.
Một lần nữa THĐC chúng em xin cám ơn Anh Tỉnh PV Trần Quốc Toản, Anh Tuyên Úy Đỗ Cao Tùng, Anh Cố Vấn Lưu Chủ Bạch CSV ĐC,  Anh Cố Vấn 1 Nguyễn Hoan Lương, Anh Trưởng ban Tiếp tân Điềm và Anh Trưởng ban Nội thiện Nhã đã hết tình phục vụ chúng em.

Cám ơn quí anh ở Tỉnh Dòng đã thịnh tình tiếp đón và cho chúng em, kể cả các con dâu Mẹ Đồng Công, được sinh hoạt với quí anh, trong các giờ phụng vụ và kinh nguyện, nhất là Kiệu Mẹ tối Thứ Bảy; các bữa ăn, nhất là bữa Vui Nhộn tối Thứ Sáu; và mục chia sẻ Cảm Nghiệm Đồng Công tối Thứ Bảy v.v.

Chị thủ quĩ Đinh Tín / Tina Đại diện THĐC kính biếu Tỉnh Dòng một chút lòng tri ân cảm tạ là 10 ngàn MK

Đại Hội THĐC III này, dù ít nhất trong 3 lần, nhưng hầu như anh chị em tham dự nào,

cũng cảm thấy Gió Thánh Linh thổi ào ào qua từng phiên họp của anh chị em THĐC...

Đến nỗi, chị Lê Thị Lộc, quả phụ của tổ phụ Vũ Vĩnh Quí (Đội 1), lần đầu tiên tham dự đã nói: "Chúng ta

đang ở trong Ngày Lễ Ngũ Tuần",

một chị khác, Chị Hồng, phu nhân của Anh Phan Thành Chúc (Đội X), cũng tham dự lần đầu tiên, đã công khai bày tỏ được "truyền lửa",

một Đại Hội, như em bày tỏ trong lời cảm ơn cuối Thánh Lễ Hiện Xuống, đã đi đúng hướng của chủ đề "THĐC Thăng Tiến với nhau và với Dòng".

Cho tới nay, một số anh chị đã hồi âm cho em biết đã về đến nhà bình an:

Aa Nhân và Chuyên ở South Carolina ngay sau lễ ra phải lái xe đến phi trường Springfield cách tỉnh dòng

1 tiếng để kịp chuyến bay 12:30 pm, nên không có trong tấm hình chung;

AC Lịch Lan ở Oklahoma City bang Oklahoma là nơi gần nhất chỉ cách 4 tiếng lái xe đã về nhà sớm nhất;

AC Long Thanh đã về đến nhà ở Las Vegas bang Nevada lúc 4 giờ chiều;

Phái đoàn 4 người: AC Tín Khương, Aa Hiến và Quỳnh, ở DFW (Dallas và Fort Worth) Texas cũng đã về bằng an lúc 4 giờ chiều;

Gia đình 3 người của AC Uẩn Dung đã về tới News Orleans bang Louissiana lúc 6 giờ chiều;

Anh Điềm, đi với Anh Tuấn Bằng đã về tới Houston TX lúc 8:48 phút tối.;

Chúng em phương nga đã về đến nhà lúc 9 giờ tối;

AC Chúc Trinh cũng đã về đến Houston Texas lúc gần 10 giờ đêm;

Chị Lê Thị Lộc, bà quả phụ của Anh Qúy, cũng về tới Orange County California lúc gần 10 giờ đêm;

AC Thông Mai ở Houston TX tham dự từ chiều tối Thứ Sáu và đã bay về Houston sáng Chúa Nhật;

AC Ngọc Bích lái xe 2 ngàn dặm / miles từ Carthage Missouri trở về Seattle bang Washington, cực Tây Bắc

HK phải mấy ngày mới về tới nhà, bởi cả 2 đều yếu bệnh, không thể lái nhanh;

Còn một số chưa hồi âm, như AC Trân Hồng ở Florida v.v.; Anh Phạm Cao Thụ ở San Diego California đã đổi số điện thoại v.v.

Một số anh chị em THĐC lĩnh phép lành lên đường của Anh Giám Tỉnh Trần Quốc Toản trước khi rời trụ sở tỉnh dòng thân yêu, hẹn tái ngộ năm 2024... theo chiều hướng mới, được Anh Giám tỉnh đương nhiệm gợi ý và dự tính thực hiện...

ĐH THĐC III 2023: Welcome

Tạ ơn LTXC, MĐC và AQP.
Cám ơn Anh Lm Trần Khả vẫn nhớ đến Đại Hội THĐC 2023.
Chúng em sắp khai mạc vào lúc 8 giờ tối nay, Thứ Năm 25/5/2023, tức 8 giờ sáng ở VN Thứ Sáu 26/5/2023, sau bữa tối với anh em tỉnh dòng. Em sẽ đọc nguyên văn lời của Anh ngỏ với anh chị em THĐC nhé. Đại Hội THĐC 2023 này THĐC chúng em thật sự là missed Anh. 


ĐH THĐC III 2023: Welcome

Quí THĐC rất thân thương trong Lòng Đồng Công Thương Xót của Mẹ Chúa Cứu Chuộc, 
Tạ ơn LTXC và MĐC, Nhờ lời chuyển cầu của Anh QP và của Quí Anh, phái đoàn 5 người chúng em đã đến Tỉnh Dòng đúng 9 giờ tối hôm qua, Thứ Tư 24/5/2023. Trước chúng em 1 tiếng là AC Ngọc Bích từ Houston TX lái xe lên.Anh Lưu Chủ, một THĐC đã trở về Tỉnh Dòng và đang lạ Cộng Sự viên của Dòng, đã thay 2 anh trưởng ban nội thiện và tiếp tân giúp chúng em dùng bữa tối và dẫn chúng em lên phòng ngủ, và khi vừa ra khỏi thang máy, chúng em đã thấy ở tường phía bên trái đã niêm yết phòng ngủ cho THĐC, cho dù 1 người cũng có phòng riêng đàng hoàng, tất cả đều ở lầu 2, còn 2 cặp "dị chúng nhân" thì ở lầu 1, ở loại phòng, như Anh Lưu Chủ / Bạch cho biết, được giành cho các vị Giám Mục!